QUYẾT GIỮ LỚI CHA
----------------------
Chí Tôn dạy thương yêu và hòa thuận
Người không nghe ngỗ nghịch mới âu sầu
Mê tà quái ru hồn nên mâu thuẫn
Cải lời Cha bỏ đạo - Chết về đâu ?
Khi nhập môn Cha buộc câu minh thệ
Để con lo gìn giữ được chu toàn
Có ngờ đâu lòng thơ ngây quá tệ
Mùi trần nhơ đấm lụy đến hoang mang !
Nay bất hòa biết ra loài quỉ dử
Thật đáng ghê mau xa lánh ma tà
Đừng tụ tập kết tình thân phụ nữ
Hãy quay về tạ tội Mẹ cùng Cha
Hãy nhận lỗi vì khờ ngây ngỗ nghịch
Sớm ăn năn từ bõ những sai lầm
Quyết xa lánh cà phê và rượu thịt
Dành thời gian tu tỉnh khỏi sa trầm
HĐ-
--------------------
LUÂN HỒI
-----------------------
Có người nói xem thơ hoài cũng chán
Với những lời bình luận : tuyệt vời kia
Có người đáp cơm ăn hoài có ngán ?
Cũng cá kho dưa giá thịt heo khìa
Người có đạo cũng ăn hoài tàu hủ
Với tương kho chuối sống với cà chua
Ngày lao động đêm về rồi lại ngủ
Có gì đâu mới lạ vẫn tìm mua
Thôi cứ để tự do ai nấy thích
Kẻ thèm cay, người ưa đắng thế thôi
Đời là thế đừng bao giờ chỉ trích
Vòng vô vi còn có luật Luân Hồi.
HĐ-
--------------------------
TU THEO ĐẠO CAO ĐÀI
------------------------------
Nhập môn rồi phải làm gì bạn nhỉ ?
Học thuộc kinh và cúng lạy tứ thời
Sáng - Trưa - Chiều - Khuya nữa bạn ơi
Giảm cá thịt ăn chay kỳ mỗi tháng.
Ăn sáu ngày gọi lục trai nhe bạn
Rồi thập trai là mỗi tháng mười ngày
Nếu thuận đà ăn suốt gọi trường trai
Là sống nếp thượng thừa rồi đó
Đấy bổn phận của Tín đồ thuần túy
Phải lập công hưởng phẩm vị thiêng liêng
Nhận Phó, Thông là Chức việc đầu tiên
Lên Chánh trị sự Đầu Sư Em đó vậy
Đủ năm năm cầu Lễ sanh là thế đấy
Chuẩn bị vào hàng Thánh Thể Chí Tôn
Giáo hữu khởi đầu học tập Lập Ngôn
Giáo hóa Nhơn sanh cầu thăng tiếp ... tiếp
Thăng Giáo sư, Phối sư, Đầu Sư chờ đúng dịp
Thăng Giáo Tông tột đỉnh Cửu Trùng Đài
Bạn muốn thông phải học tập hoài hoài
Xin mạo muội vài lời thơ nông cạn ...
HĐ-
----------------------
GIA ĐÌNH PHỤNG SỰ ĐẠI ĐẠO
-----------------------------
Gia đình Phụng Sự Đại Đạo đây (1)
Chỉ có cha con chẳng quấy rầy
Không biết thơ văn ganh tị mất
Chỉ gìn ân nghĩa kết đoàn xây
Chung cùng môn pháp khuyên răn gắng
Bằng khác đức tin hợp tác đầy
Học tính Chí Tôn tình trải khắp
Năm châu vui vẽ tự lò nầy
BC - 4-9-2017
---------------------
(1) - Sai luật vì bảo trọng Danh từ riêng
--------------------------
THUẬN HÒA
-----------------
Huynh đệ đồng môn hãy thuận hòa
Đừng vì chuyện nhỏ xé tan ra
Thầy khuyên thứ nhứt thương yêu nhớ
Mẹ dạy điều hai nhẫn nhịn mà
Biết đạo bao dung đừng đố kỵ
Theo đờì ích kỷ mãi điêu ngoa
Cõi trần trường học nên phân biệt
Noi bước Thiên đàng .... chẳng đọa sa
HĐ-5-9-2017
------------------------
HỌC THIỀN
---------------
Quỉ nhập vào người sẽ hóa điên
Chúng theo khảo đảo những ai thiền
Mơ màng nửa tỉnh đồng ma điển
Ngồi ngủ lim dim đúng ảo huyền
Hội Thánh không hề xây Tịnh thất
Dầu Sư chưa bổ nhiệm Thầy chuyên
Rủ ren chỉ vẻ ngoài khuôn khổ
Ngu dạy người khùng đúng nghiệp duyên
HĐ-
----------------------
QUANH CHUYỆN BÙI LAN
----------------------------
Bùi Lan thơ viết rất là hay
Độc giả yếu lòng sẽ ngất ngây
Lửa nóng dục tình tim rực đó
Lời êm tri kỷ kẻ chờ đây
Hiểu đời phàm tục vui đùa khách
Biết đạo nhuốc nhơ nhục nhã Thầy
Nữ giới Mẹ khuyên gìn Tứ đức
Lân la chợ búa bạn hàng lây
BC - 3-9-2017
------------------------------
BỜ MÊ BẾN GIÁC
---------------------
Sống ở bờ mê lắm kẻ tà
Hơn thua vật chất đủ mưu ma
Bon chen son phấn không nhường nhịn
Giành giựt lợi quyền chẳng thứ tha
Bến giác bao dung người phúc hậu
Đường siêu loại bỏ những điêu ngoa
Tam Kỳ ân xá dành cơ hội
Biết sống thương yêu với thuận hòa
HĐ-14-9-2017
-----------------------
CON MA MA RƯỚC
-----------------------
Chí Tôn dạy bảo đã nhiều rồi
Thầy thả ma tà ở một nôi
Khuyến dụ môn sinh làm mãi quấy
Rủ rê đồ đệ sống thêm tồi
Đường siêu hoan lạc người đông đảo
Bước đọa âu sầu phận cút côi
Sa ngã hổ lang giành giựt rước
Đưa về động quỉ để làm tôi
HĐ-15-9-2017
-------------------------
QUÀ VU LAN
--------------
Vu Lan về ngày Rằm tháng Bảy
Lòng hiếu dâng cả thảy quan tâm
Trở thành thông lệ hằng năm
Cháu con lao động xa xăm gởi quà
Quà Vu Lan là hoa hồng đỏ
Gởi người thân bày tỏ hiếu tâm
Nay thành văn hóa cao thâm
Giáng sinh Nhà giáo ầm ầm vui chơi
HĐ-
----------------------
LÀM THƠ THƯ GIÃN
-----------------------
Muội muốn mình làm thơ giải trí
Viết vài vần khi nghỉ tay may
Dám đâu múa bút với ai
Tao đàn lắm bậc trí tài cao thâm
Cũng bóp trán truy tầm từ ngữ
Để phổ truyền các chữ đạo mình
Như là Phước Thiện Công bình
Hiến dâng Phụng sự ... giữ gìn truyền xa
HĐ-
--------------------
AI LÀM THƠ
---------------
Ai làm thơ sai vần trật luật
Có xứng hàng trí thức tao nhân ?
Thơ là phương tiện rất cần
Phổ tuyền chơn pháp Thánh Thần cũng chơi
Không thể viết khơi khơi tùy thích
Có chủ trương mục đích rõ ràng
Thi Văn Dạy Đạo nhiều trang
Thơ là ngà ngọc của hàng nữ lưu
HĐ-
-------------------