Ngược Đời.

Người ta bẫy nai tơ
Hay thỏ rừng ngơ ngác
Mình bẫy toàn thứ ác
Cáo với lại sói hoang
Nên tự mình dính bẫy
Có gì đâu mà than !

Người ta trồng hoa huệ
Tệ lắm cũng hoa hồng
Mình nhổ hoa mắc cỡ
Tự vun luống đem trồng
Nên gai đâm chảy máu
Chuyện thường cũng chẳng thông !

Mà nghĩ mình cũng nghiệt
Cứ đối mặt với đời
Không theo dòng thiên hạ
Đi tìm những cuộc chơi
Lội ngược dòng mải miết
Nên cuối cùng hụt hơi

Ừa , thấy mình cũng lạ
Từ niên thiếu đến già
Cứ ngơ ngơ tỉnh tỉnh
Giữa chợ đời bao la
Không màng chi thế sự
Mặc tiếng đời gièm pha .

Huyền Lâm ...



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả