PHẠM KHANG
ÔI MÙA LÁ XA EM…
 Ảnh động
Đàn hát bài ca mùa lá xa em
Vàng lộng lẫy em bây giờ đã khác
Mùa lá gọi anh đi tìm quá khứ
Những mùa lá ngày xưa em như một thiên thần…
Đàn hát cho em nghe lời yêu mùa lá
Trời cao xanh và đôi mắt em trong
Chỉ tiếc em bây giờ đã khác
Môi cũng khác ngày xưa không mọng chín cho anh…
Ôi mùa lá ôm dấu giày mê mải
Và anh đi qua bầu trời không có bóng của em
Sao thế nhỉ lòng ơi sao thế nhỉ 
Em có phải tình anh một đứt đoạn trong đời…
PK…

Ảnh
Ảnh động



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả