NHỚ MẸ QUÁ THÔI
Chiều nay nhớ mẹ làm sao
Nhớ hương tóc mẹ cồn cào mẹ ơi
Nhớ mồ hôi mẹ giọt rơi
Ướt đầm vai áo giữa trời nắng hanh
Nhớ mưa sầm sập mái tranh
Mẹ phơi sân thóc công thành khói mây
Nhớ mảnh vườn mẹ trồng cây
Sáng chăm chiều bón mong ngày tốt tươi
Chiều nay nhớ mẹ quá thôi
Nhớ bên hiên vắng mẹ ngồi ngóng con
Nhọc nhằn tóc sợi héo hon
Cho con ngày tháng vuông tròn yêu thương
Mẹ giờ mắt phủ màu sương
Mùa đông tính đốt chờ buông cõi đời
Chiều nay nhớ mẹ quá thôi
Muốn ôm vai gọi mẹ ơi con về !
Trịnh Thắm (Thuyền Thu )