Cao Nguyên(Khuyến)
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


CỐI ĐÁ

Giống như hàng ngàn vật,một lần sinh
Rồi gắn bó,nghĩa tình luôn chung thủy
Nhiều năm tháng,vẫn trơ lòng bền bỉ
Giàu hay nghèo,chẳng nghĩ ngợi mộng mơ

Giã vạn chày,lòng dạ vẫn trơ trơ
Giữ màu sắc,nắng mưa không hề nhạt
Lũ mối mọt gian tham...nhìn thèm khát
Lưỡi búa rìu đụng phải...nát như tương

Tồn tại càng lâu,mãi rộng lòng thương
Ngày dãi nắng,đêm xem thường ma quỷ
Có giò chả,bánh giầy đưa...cũng quý
Cua,muối vừng...hoan hỉ chẳng chê bai

Chỉ làm thôi,chẳng thở ngắn than dài
Đứng vững chãi,mặc hùng oai gió cả
Già hay trẻ,hèn sang...mà vội vã
Lỡ va vào...bể trán,ngã sưng chân

Nhiều tháng năm,vẫn mạnh mẽ chuyên cần
Thân mộc mạc,âm thầm nhưng vĩ đại
Có những lúc...bị người đời bạc đãi
Vẫn hiên ngang,chẳng sợ hãi cúi đầu



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả