2











.

NẾU MỘT NGÀY

Nếu một ngày … chắc chắn sẽ đến mau
Ta gặp nhau mọi chuyện dường như khác
Dòng tin nhắn không còn sợ thất lạc
Bởi ta cùng ngồi trò chuyện bên nhau.

Nếu một ngày … mình đến được với nhau
Ly cà phê ngọt ngào hương buổi sáng
Góc ngồi quen và lời thơ lãng mạn
Trái tim ta sẽ đập nhịp yên bình.

Nếu một ngày … ngày của chúng mình
Không phải o­nline, không cần gọi điện
Bởi mỗi ngày ta sẽ cùng đối diện
Ngập tiếng cười, khơi lại thuở hồn nhiên.

Nếu một ngày ta lạc cõi thần tiên
Mình cùng hưởng phút an nhàn anh nhé
Chẳng dám mơ thêm tiếng cười con trẻ
Nhưng rõ ràng giấc mộng chớm rồi đây!

Chỉ vu vơ thôi đấy giữa đời này
Trong khoảnh khắc nửa hồn bay vất vưởng
Nửa còn lại ngập ngừng trong loạng choạng
Ta trở về đêm lạnh trói hồn hoang!

25/10
Cúc Hương




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả