Huỳnh Dạ Thảo
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


ĐỨA NÀO

Đứa nào bảo nhớ anh nhiều lắm
Mong gặp nhau có dịp được hôn anh
Khi đối diện sao thẫn thờ bối rối
Để đợi chờ …hụt hẫng mộng ngày xanh

Vừa kịp biết mình bây giờ già quá
Nên nụ hôn bất chợt cũng ngập ngừng
“đứa nào“ của cái thời xa vắng
Ngồi bên nhau mà lòng cứ bâng khuâng

Vói tay níu thời gian trên mái tóc
Ngậm ngùi nhìn những sợi bạc lưa thưa
Thôi thì giữ trong lòng nuối tiếc
Gọi đứa nào tưởng tượng thuở xuân xưa

Rồi chia tay mỗi người về mái ấm
Nghe trẻ thơ gọi nội – ngoại reo mừng
Mình sẽ bảo thầm nhau xin trân giữ
Yêu thương nhiều…
Mãi mãi …không ngưng

Tình yêu vẫn không bao giờ có tuổi
Đứa nào yêu sẽ trẻ mãi không già
Em nhắc anh nhận ra điều không thật
Mà lòng em lại thật sự nở hoa ./.

Huỳnh Dạ Thảo
05/10/2017






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả