ĐẤT KHÁCH VẪN BUỒN

Anh ơi, chớ ngại kẻ ngoài trong
Viết bức thư tình gởi kẻ đông
Còn sống bao lăm sao cứ quẩn
Vui lên cho thỏa mảnh tơ lòng

Anh ơi, trang trải mảnh Tình Thương
Hoà khắp muôn dân, lẫn mọi trường
Sống khoẻ khi lòng ta buông thả?
Đừng vì thơ thẩn, khổ sầu vương

Xuân nào đem đến cảnh vui - buồn
Chỉ tại lòng anh vớ vẩn luôn
Người sống phương xa, anh chớ bận 
Nơi này anh hãy vứt tơ vương ???

Về quê ăn tết với người thân
Bạo dạn lên đi thử một lần
Đời diễn tuồng ngông đen lẫn trắng
Trời không chia đất tại người phân 

Thiếu mai ta thế mảnh tơ vàng
Cũng đủ tâm tình lúc gió sang
Bè bạn gặp nhau đừng đấu láo
Nhắc nhau ôn nhớ những Xuân quang

Đường đã vạch rồi ta cứ đi
Dù sương hay tuyết có can gì
Quê hương sống lại ngày xa cũ
Hải ngoại làm gương, chẳng cách ly . . . 

Cao Quỳnh Tuệ Lâm
(8-1-AD – 16-2-2005)

 


----------------------

 

 


BĂN KHOĂN

 

Tài năng sau chết sẽ về đâu?

Nhiều vị hoang mang lắm kẻ sầu

Nếu chẳng riêng ta vô lý quá

Cầm bằng sở hữu lại đau đầu

 

Nửa để mai sau anh tặng em

Gọi là biếu tặng một người quen

Làm than sưởi ấm đêm khuya lạnh

Làm lửa nấu nung trí huệ rèn

 

Nghệ thuật văn chương hồn chất chứa

Biết bao tác phẩm để lưu truyền

Phần còn lại thế là phân nửa

Sau chết mà tiêu gẫm cũng phiền.

 

Cao Quỳnh Tuệ Lâm

[19-11-2007]

 

-------------------

CHÀO XUÂN

MƯNG đón Rồng bay trên đỉnh cao,

XUÂN sang Lân trống rước anh hào.

NHÂM - chi ân huệ Cha ban bố,

THÌN - địa tình thương Mẹ thưởng khao.

HIẾN mảnh thân tinh Thầy xử dụng,

DÂNG linh thần hảo Mẫu đề cao.

PHỤNG hành sứ mạng Trời giao phó,

SỰ đắc đào Tiên, hưởng buổi sau …

5:10 am – 5-12-2011

Ngày 11- tháng 11 Tân Mão

Cao Quỳnh Tuệ Lâm

----------------------

 

MỪNG GIÁNG SINH

25-12-2011

             Trong

Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ

Jésus Christ được tôn vinh

Gia Tô Giáo Chủ Cứu Thế Thiên Tôn

---------

GIA nghiệp nghìn năm rạng rỡ đời,

TÔ bồi Phụng Sự Đức Cha Trời.

GIÁO dân qui thiện truyền từ ái,

CHỦ Tể Càn Khôn dạy hết lời.

CỨU khổ phương châm lo độ chúng,

THẾ siêu chính lý hiệp cùng nơi.

THIÊN ân Từ Phụ dành ban thưởng,

TÔN chỉ Hiến Dâng chẳng đổi dời …

Mẹo thời, ngày 13 tháng 11 Tân Mão

6:00 am ngày 7-12-2011

Cao Quỳnh Tuệ Lâm

-----------------------

 

MỪNG VUI NGÀY HẠ

[Kỷ niệm Đức Hộ Pháp qui Thiên,

Mùng 10 tháng Tư Tân Mão]

MỪNG
 vui mỗi độ cuối Xuân về,

NGÀY Hạ muôn người dạ hả hê !

KỶ yếu Kỳ Ba ngời bốn biển,

NIỆM cầu Sư Phụ độ trăm bề.

HỘ chung thế giới an tâm định,

PHÁP giới Cao Đài giải chúng Mê.

QUI hiệp năm châu vào cửa PHỤNG,

THIÊN niên môn đệ vẹn câu thề.

4:09 am – 6-5-2011

Cao Quỳnh Tuệ Lâm

---------------------

NHỚ CỘI NGUỒN


Quyền năng Từ Phụ trọn đời tôn
Xa cách bao lâu vẫn vĩnh tồn
Nhựt tụng tứ thời in trí nhớ
Nguyện cầu Thầy Mẹ thấu Càn Khôn.

Đêm khuya Thánh Địa nhịp nhàng kinh
Thanh thoát trời cao vẹn ý tình
Réo gọi người xa gìn cội phúc
Bốn mùa cung động rất huyền linh

Cầu nguyện an ninh khắp mọi nhà
Thảy đều no ấm, trẻ vui ca
Long Hoa thanh khiết toàn chay cả
Nguồn cội Đạo Thầy được mở ra . . .

Cao Quỳnh Tuệ Lâm
(23-5-AD – 29-6-05)

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả