Lõa Lồ

Vai em gầy như mảnh khuyết trăng đêm
Ta chiêm ngưỡng, ta khát thèm thế đấy
Hoen úa vội, tiếc ..hồn thi thức dậy
Chợt vụng về toan bắt lấy thân trơ.

Áo lụa mềm che chẳng đủ khuôn trăng
Lưng thon mỏng, dáng ả Hằng kiều diễm
Cho ta si, ngọc ngà bờ.. màu nhiệm
Hương nồng nàn.. chồm.. tìm kiếm môi ai.

Khoan thai thế? Hẳn lòng trăng độ lượng?
Ta tục trần.. mê ngất ngưởng..khuông Trăng
Lõa lồ thân. Hừ! Một đêm lại vắng
Bão giông sang? ..thấm.. vị đắng ..ngậm ngùi.
22/08/2007.



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả