Lã Mộng Thường
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Tin Mừng Nước Trời

Ngày xưa hai ngàn năm đã qua đức Giê su công bố tin mừng

Nước trời ở giữa các con, nước trời ở trong các con, nước trời ở trên các con

Nước trời không đến một cách nhãn tiền

Vì nước trời không phải nơi chốn hữu hình

Nên không ai nói được này nước trời ở đây ahy nước trời ở đó

Vì Thiên Chúa ở cùng chúng ta

(1) Thiên Chúa là Thần Khí, trí khôn dò sao thấu, suy luận không thể cùng

Nguyên nhân sống nơi mọi loài, không ai nói được về Ngài

Nên ai muốn tôn thờ Ngài, trong Thần Khí kính thờ Thiên Chúa

(2) Các con hãy tỉnh thức, nước trời đã đến gần

Ta ban cho các con quyền năng trên trời dưới đất

Vì Thần Khí của Cha, dưới đất con cầm buộc, trên trời cũng thuận hành

Cuộc đời nếu con tuyên xưng vì Thiên Chúa ở cùng chúng ta,

Nước trời chính nơi các con.





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả