Nỗi Nhớ Không Quên
Miền đất tôi lớn khôn mang tên gọi Việt Nam,
bao năm khói lửa tràn cảnh nồi da xáo thịt.
Tôi sinh nơi Bắc Việt, lớn lên tại miền Nam
nương thân tàn ngoại quốc đau lòng người Việt Nam
Quê hương tôi đã bao đời anh hùng dựng nước
Quê hương tôi đất ôm ấp mồ mả cha ông
Quê hương tôi thấm bao giòng máu hy sinh
cho dân tộc vững bền chống ngoại xâm
Quê hương tôi mang dân tộc ước vọng hòa bình
Quê hương tôi dân cần cù yêu thương nòi giống
Quê hương tôi núi rừng vun trồng hào khí
tạo giống nòi oai hùng thắm thủy chung
Dù tháng năm đổi thay, nỗi nhớ quê vời vợi
Ôi đất Việt xa xôi, mối tình thắm nơi tôi
Niềm mơ ước trong đời, ngày nao được trở lại
Thỏa nhung nhớ lòng người đi vào lòng đất quê