Bến Cũ
Bến cũ chiều buông gió hững hờ
Ngàn cây lặng lẽ đứng im mơ
Bóng xưa tà áo vờn nhịp bước
Nay đã ra rồi ôi bơ vơ
Mảnh thuyền hò hẹn những ngày qua
Ngẩn ngơ theo nhịp sóng la đà
Người xưa vắng bóng thuyền ngây dại
Cảnh cũ còn đây vương ngậm ngùi
Cỏ cây bến cũ xanh vẫn xanh
Nước vẫn (sông nước) êm xuôi với tháng ngày
Mái tóc trên đầu nay bạc trắng
Sao mối hương tình vẫn ngất ngây
Rồi mai xa mãi chốn chân mây
Buông lại tình xưa dẫu vơi đầy
Người ấy bây giờ còn vương vấn
Thôi đã lỡ rồi, mộng theo mây.
Mảnh thuyền đua sóng mãi mê say.