Thời gian là vĩnh cưủ
- Bao nhiêu thứ sợ ở trên đời?
Em sợ thời gian nhất đó thôi
Chừ biết thời gian là vĩnh cưủ
Cho ai thật sự biết ...yêu đời
Yêu người (bây giờ) em chẳng biết yêu ai
Xuân Diệu ngày xưa đã thở dài (*)
Thấy những cuộc tình về...đoạn kết
Chỉ còn ngàn vạn nỗi bi ai
Yêu đời... có lẽ là vui nhất
Chẳng sợ thời gian đi vội vàng
Chẳng sợ hoa tàn hay nguyệt tận
Làm thơ tả cảnh dẫu hơi...ngang
Yêu đời ...chắc chắn không còn tiếc
Những kỷ niệm vàng đã nhạt phai
Yêu đời ...cũng chẳng cần ai biết
Chỉ biết...thời gian sẽ rất dài...
(thời gian là vĩnh cưủ)
HoàiThươngKỷNiệm