LẠC LOÀI
(Gieo vần nối)
Ngọn cỏ xanh đang che giấu tình yêu ngọt lành
Đừng dè bỉu hay khinh thường đam mê cuộc sống
Cặp và đôi luôn là để duy trì nòi giống
Nhiều những điểm chung với chúng ta đó: loài người…
Có rất nhiều những cái gì ấy nhỉ? - nhếch môi
Thật vớ vẩn, làm vấy bẩn vần thơ rồi đó
Dăm ba thứ ngôn từ không có trong sách vở
Quá tầm thường, thật chợ búa, rất… rất dở ương…
Nhưng nhiều những ngôn từ mang nhặt ở đầu đường
Biết cách dùng sẽ chẳng có gì là lạ lẫm
Chẳng hề cao siêu lại khiến người ta suy ngẫm
Thật khó lường nơi những ý tưởng thật đơn phương…
Những ngôn từ lưu lạc ở giữa chốn vô thường
Chỉ nhỏ bé như hạt cát giữa biển trời hỗn độn
Gom nhặt về bên đời rồi cùng ta nhào trộn
Bình thường thôi mặc kệ những đôi môi: tầm thường…
24-11-2023
Nguyên Hữu