Cao Nguyên(Khuyến)
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


THƯƠNG CHỊ DÂU

Nửa đời chịu cảnh góa chồng
Nỗi buồn đơn lẻ phòng không một mình
Anh qua đời...bởi bệnh tình
Chị tôi lo liệu một mình đắng cay
Gian nan vất vả tháng ngày
Người thân an ủi,nơi này có em
Bạn bè,ruột thịt,thân quen
Mong cầu cho chị của em nguôi lòng
Ngược xuôi gối mỏi lưng còng
Bước cao bước thấp long đong với đời
Đáng khen nghị lực tuyệt vời
Tấm gương,bài học cho đời cháu con
Dẫu lòng dạ có héo hon
Thì còn các cháu,các con xum vầy
Vầng trăng lúc khuyết lúc đầy
Đời ta ai biết mấy ngày bình an
Mọi người trái ngọt trời ban
Chị tôi trái đắng muôn vàn...gian truân
Trời cao chia phát cũng nhầm
Để cho chị phải nhận phần đắng cay
Lòng em thương cảm đong đầy
Cầu mong chị sớm tháng ngày thảnh thơi
Nuôi con cháu học đến nơi
Đó là ước nguyện cả đời nhà ta
Hai vai gánh vác việc nhà
Phu thê trọn nghĩa đó là chị tôi

Cao Nguyên



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả