Mộng Vỡ
Tôi đã bao lần mơ dáng em
Ngày xưa ngày luyến ái êm đềm
Với bao kỷ niệm tình giăng mắc
Và ánh mắt huyền ôi nhớ nhung
Ngày tháng trôi dần theo lãng quên
Tình em suối ngọt giấc mơ hiền
Bến duyên ai gợi tràn tâm tưởng
Đậm nét ân tình dậy ý thơ
Tình yêu tưởng chết theo tháng ngày
Ai ngờ càng xa càng nhớ thêm
Trời mơ chồng chất ngàn mộng tưởng
Dáng dâp ngày nao bao luyến thương
Rồi những chiều nao mây lững trôi
Lòng tôi tưởng nhớ bóng dáng người
Nghe đâu gió thoảng lời ai gọi
Giật mình choàng tỉnh tiếc nuối trôi
Tôi đã ngỡ rằng mơ ước tan
Xuôi theo ngày tháng quá lỡ làng
Vô tình gặp lại người yêu cũ
Ba mấy thu tàn em sang ngang
Ngỡ ngàng tôi thầm trách thời gian
Phá nát mộng mơ ấp ủ lòng
Thà không gặp chỉ mơ người cũ
Đối diện làm chi nát cõi lòng.