THÁNG CHÍN
Tháng chín về rồi trăng thu mênh mang
Vàng sóng sánh ru hồn về thuở ấy
Thuở đôi mình tinh khôi như màu giấy
Chân ngập ngừng trên lối tóc buông mây
Tháng chín về rồi lòng vẫn men say
Hương mùa cũ còn đây quyến rũ
Nắng vàng mơ gọi chiều ấp ủ
Rủ đêm về phơi hạt sương trong
Tháng chín về rồi ai có nhớ mong
Em vẫn nhớ thu vàng chưa thay áo
Chiều sắc long lanh tim mình khờ khạo
Nụ hôn đầu hòa với gió xôn xao
Tháng chín về rồi bất chợt nôn nao
Bao hoài niệm thả mắt vào xa vắng
Em và anh mùa thu tràn hoa nắng
Bâng khuâng tìm về thắp lửa nhóm trong tim
Thuyền Thu
Tình là thơ_Thơ là tình
Thuyền Thu
Em nhặt lá xếp hình Thu lên cỏ
Hỏi vàng ơi sao nợ nhân gian
Heo may trắng se vào sợi nắng
Cỏ cựa mình mượt ngọn gió sang
Thu chênh chếch xuyên ngang lá đổ
Thuyền loang loang chở áo da trời
Em ngồi tết cho chiều bím tóc
Thu vẫy cười đợi lượt thuyền sang
Thuyền Thu