Lã Mộng Thường
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Giọng Hát Huyền Mơ

 

Tôi yêu giọng hát người Âm thầm bao tháng năm

Như bài thơ bất tận Theo vần những tiếng ca

Trong xuôi ngược nẻo đời, mơ màng tôi nhắc tên

Qua tiếng hát bổng trầm, hỡi người có biết chăng.

 

Như xuân ươm cõi trời, tiếng người ru ấm êm

Xoa niềm đau cõi lòng thăng trầm qua tháng năm

Ươm mơ đã bao lần mong gặp người giọng thơ

Nhưng lòng e vỡ mộng bởi mình không dám mơ

 

Ôi tiếng hát êm mơ dịu dàng như nắng sớm chan hòa cỏ cây,

Kéo nụ hồng vươn nở tươi thắm đời, lòng người phơi phới

Ôi tiếng hát ai ru vào đời cho bao người nở nụ cười tươi

Ru lòng ai mơ, đời không hững hờ tâm hồn sạch nỗi ưu tư.

 

Tôi xin cảm ơn người cho đời bao tiếng ca

Mang hồn thơ bất tận gieo vào lòng nhân gian

An vui đến với người dângđời tươi nét xuân

Theo giọng hát của người cho tình yêu lên ngôi.





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả