Chuyến tàu hồi hương
Thơ là những con đường trải lá
Dalat ơi, Thu đã trở về
Đêm buồn nằm lắng tai nghe
Bước ai go nhịp trên he phố xưa
Thơ là những chiều mưa năm ấy
Dalat ơi, thương mấy cho vừa
Níu từng sợi nhớ đong đưa
Mà nghe nhớ quá, buổi trưa nắng Hè
Thơ là những lũy tre khóm trúc
Dalat ơi, hạnh phúc đây rồi
Ngồi nhìn những áng mây trôi
Mà nghe nhớ quá góc trời bình yên
Thơ là những niềm riêng chưa nói
Dalat ơi, buộc trói đời nhau
Thời gian là thuốc nhiệm mầu
Hẹn nhau em nhé, chuyến tàu hồi hương
Nguyễn Văn Nhơn
Dec/24/2023