Thay cho lời cám ơn nhạc sĩ Thanh Ngọc đã phổ bài thơ XUÂN HỒNG

Thu Man Mác …



Bóng nắng chập chờn trong mắt nai

Trên đôi vai nhỏ, tóc buông dài

Gót nai khua nước ngân âm hưởng

Như tiếng thì thầm vương lối thu



Mây trời bàng bạc giăng muôn sắc

Dịu dàng như ánh mắt trông theo

Cuối đường lữ khách dần xa khuất

Bụi hồng tản mác theo nước chân



Thu vàng như lá đổi màu xanh

Rụng trôi theo dòng nước long lanh

Nai còn ngơ ngác bên bến vắng

Thiếu nữ sầu thu ước mộng lành…


Thanh Ngọc


THU LẠC ….


Lang thang bên suối những bày nai
Rừng nhuốm thu phong bóng đổ dài
Một dáng trang đài chiều lạc lối
Hương chiều dìu dặt dấu chân ai

Bàng bạc mây thu buồn tím sắc
Ngả nghiêng đồi núi lá vương theo
Tà dương tây vực dần mờ khuất
Người vẫn lang thang thăm thẳm chiều

Nắng quái tô vàng sắc lá xanh
Sương giăng vội vã giọt long lanh
Sao đêm mọc sớm càng thêm lạnh
Xin chúc cho ai trọn mộng lành

Đồng Văn




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả