ĐI TÌM QUÁ KHỨ

 

Mùa hạ thầm thì

Thơm mùi sen khoe nở

Mắc cỡ và thẹn thùng

Một điểm chung nơi em và hoa

Khúc hoan ca làn gió

To nhỏ thì thầm

Như thấm vào tâm khảm

Những người đang yêu liệu có dám thử không?

Yêu vì nhau

Yêu vì nợ nần kiếp trước kiếp sau

Yêu mà xa cách nhau

Mấy ai vẹn được sắc mầu như sen…

Đã dài tháng năm

Tha hương biền biệt

Nay về nhấm nháp đau thương

Trong gió cũ

Trước người xưa

Trên sông nước sóng nô vẫn thế

Kẻ hững hờ

Tựa cửa nhìn xa

Tuổi trẻ ra đi và đi qua

Già lại trở về

Những bông sen chẳng đổi

Em thay đổi

Đổi cho lớp trẻ mắc cỡ thẹn thùng bên sen

Còn em

Em đã già rồi

Anh ơi…

 

13-01-2024

Nguyên Hữu




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả