Còn 1 vài tuần nữa là chúng ta đón thêm cái Tết nơi hải ngoại, cái Tết với nhiều nhớ nhung ray rứt khôn nguôi, những kỷ niệm xa xưa như vỡ òa trong trí nhớ, từng khúc phim mờ mờ ảo ảo như cấu xé gậm nhấm nỗi buồn của những người con xa xứ.
 Riêng EM, EM có mơ gì trong nét thơ ??? 
Còn tôi, tôi mơ nhiều lắm... nhưng giờ chỉ còn mơ trong thơ ..
Mời các bạn cùng mơ trong từng dòng thơ ....

EM Có Mơ Gì Trong Nét Thơ

Ngồi đếm thời gian nơi xứ người,
Sáng nay thức dậy nhớ khôn nguôi,
Thương quê hương Mẹ chừ xa tít,
Mấy chục năm rồi xót lệ rơi.

Quê hương đẹp quá hoài thương nhớ,
Những buổi chiều tà lộng gió bay,
Đá bóng cợt đùa cười rạng rỡ,
Thả diều mê mẩn nỗi niềm say,

Quê hương nỗi nhớ vẫn hoài mong,
Canh cánh trong tim một giấc hồng,
Ta sẽ chào xuân trên đất Mẹ,
Thanh bình hạnh phúc mãi luôn trông.

Kỷ niệm dạt dào bao luyến ái,
Quê hương thơ mộng lúa vàng tươi,
Đường đê in bước ngày thơ dại,
Nghe gió rì rào, hạnh phúc ơi.

Tôi kể EM nghe ngàn chuyện cũ,
Nhắc hoài tuổi ngọc thuở ươm mơ,
Tình xưa áo trắng chiều tan học,
Ngơ ngẩn một đời với vận thơ.

Quê hương còn đó đầy xao xuyến,
Mong một ngày về với tự do,
Tôi sẽ cùng EM hòa mẫu chuyện,
Viết từng hạnh phúc chẳng buồn lo.

EM có mơ gì trong nét thơ?
Riêng tôi vẫn dệt, chuốc đường tơ,
Chờ ngày tươi sáng nơi quê Mẹ,
Hết cảnh cùm gông như ước mơ.

Quê hương vẫn đẹp tựa bình minh,
Như nắng mùa xuân đang chuyển mình,
Đất nước vươn lên đầy sức sống,
Ta về xây lại vẹn bao tình.

Nơi đây đất khách nhìn xuân đến,
Đón nắng hồng xinh tỏa khắp nơi,
Xin góp dòng mơ trong nét chữ,
Chúc quê hương Việt ấm no đời.

Minh Long



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả