Vẫn còn trong tim
Ngày xưa áo trắng sân trường
Bây chừ mái tóc bạc màu thời gian
Tìm trong giấc ngủ muộn màng
Vần thơ nốt nhạc, cung đàn lã lơi
Tuổi thơ nay đã xa rồi
Mẹ hiền quạt bếp, bên nồi cơm ngon
Mối tình Mẫu Tử sắc son
Của ngày xưa đó vẫn còn trong tim
Trăm năm con mãi đi tìm
Cuộc đoi viễn xứ, cánh chim lạc đàn
Thời gian sao quá vội vàng
Những đêm không ngủ, hai hàng lệ rơi
Con thương Mẹ quá, Mẹ ơi
Xa quê, kiếp sống cuộc đời lãng du
Dalat, thành phố sương mù
Khung trời tuổi ngọc, Mẹ ru năm nào
Nguyễn Văn Nhơn
Jan/16/2024
----------------------------------------------------
a á à ả ã ạ ă ắ ẳ ẵ ặ â ấ ầ ẩ ẫ ậ Đ đ í ì ỉ ĩ ị é è ẻ ẽ ẹ ê ế ề ể ễ ệ ó ò ỏ õ ọ ơ ớ ờ ở ỡ ợ ô ố ồ ổ ỗ ộ ú ù ủ ũ ụ ư ứ ừ ử ữ ự ý ỷ
===========================