Hoài Thương Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]






























Anh không tin - dáng em mảnh khảnh thế này
Không nhăn mặt sau khi uống cạn ly cà phê đắng
Em giấu tiếng cười trong vành môi đỏ thắm
Được anh khen em vui lắm - anh à

Lúc nào cần hai con mắt sáng ra
Em sẽ uống cà phê đen nguyên thuỷ
Sáng đôi mắt - sáng len vào ý nghĩ
Đường về nhà xa mấy - thấy gần hơn

Em còn nợ anh hai tiếng - Cảm 
Ơn
Cảm ơn ly cà phê đen đắng anh mời
Em sẽ nhớ suốt đời hương vị ấy ...

Ly Cà phê Mocha này tuy béo ngậy
Em nhấp hoài - sao ly vẫn đầy ly?

* Mùa Thu Dallas *






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả