Bạc màu thời gian
Dalat chiều mưa, bài thơ thứ nhất
Xin viết bằng tất cả con tim
Trăm năm cứ mãi đi tìm
Quê Hương xa quá, cánh chim lạc đàn
Dalat chiều mưa, cung đàn lỡ nhip
Nhanh lên thôi, cho kịp chuyến tàu
Quê Hương xa cách đã lâu
Mẹ hiền mái tóc bạc màu thời gian
Dalat chiều mưa, vai mang nỗi nhớ
Xa Quê Hương, trăn trở từng đêm
Ngoài kia, vũ trụ lên đèn
Chị Hằng lấp ló bên thềm nhà ai
Dalat chiều mưa, ngày mai xa quá
Thành phố buồn, ta đã xa em
Một lần, xin được gọi tên
Vần thơ, nốt nhạc, muộn phiền đi hoang
Nguyễn Văn Nhơn
Jan/30/2024
------------------
a á à ì ả ã ạă ắ ằ ẳ ẵ ặâ ấ ầ ẩ ẫ ậ Đ đ í ì ỉ ĩ ị é è ẻ ẽ ẹ êế ề ể ễ ệ ó ò ỏ õ ọ ơ ớ đ ở ờờỡ ợô ố ồ ổ ỗ ộ ú ù ủ ũ ụư ứ ừ ữ