Rượu đắng bờ môi
Dalat ơi, muôn đời em vẫn thế
Vẫn mộng mơ và diễm lệ như xưa
Hồ Xuân Hương lất phất những cơn mưa
Nhà Thủy Tạ đong đưa từng sợi nhớ
Dalat ơi, có những đêm trăn trở
Nơi xứ người, ta cứ ngỡ gặp em
Vũ điệu Tango, rượu đắng, môi mềm
Vui chân bước, tìm quên đời lưu lạc
Dalat ơi, buổi chiều nghe thông hát
Điệp khúc buồn, bên dòng thác Cam Ly
Giã từ em, anh cúi mặt quay đi
Giọt nước mắt trên bờ mi ai đó
Dalat ơi, tìm nhau trong hơi thở
Ly cà phê nơi góc phố thân quen
Đã khuya rồi, thôi hãy ngủ đi em
Và đẹp lắm, trăng lên miền Quê Mẹ
Nguyễn Văn Nhơn
Jan/30/2024
------------------
a á à ì ả ã ạă ắ ằ ẳ ẵ ặâ ấ ầ ẩ ẫ ậ Đ đ í ì ỉ ĩ ị é è ẻ ẽ ẹ êế ề ể ễ ệ ó ò ỏ õ ọ ơ ớ đ ở ờờỡ ợô ố ồ ổ ỗ ộ ú ù ủ ũ ụư ứ ừ ữ