Con duong la me
Dalat ơi, ngày mưa tháng nắng
Đã lâu rồi, xa vắng Quê Hương
Răng chừ mãi mãi còn thương
Sân trường đại học, con đường lá me
Dalat ơi, ai về cho nhắn
Xóm Xuân An, sớm nắng chiều mưa
Bá Đa Lộc đã ngủ chưa
Bài thơ viết vội, cho vừa lòng nhau
Trường Trí Đức, niềm đau chưa dứt
Tan trường về, tối thức học thi
Nhơn ơi, con hãy ngủ đi
Ngày mai Mẹ dắt con đi tới trường
Dalat ơi, nghe thương nhiều quá
Thành phố sương mù, em đã xa tôi !
Cà phê, điếu thuốc trên môi
Có chàng lữ khách đang ngồi làm thơ
Nguyễn Văn Nhơn
Jan/30/2024
------------------
a á à ì ả ã ạă ắ ằ ẳ ẵ ặâ ấ ầ ẩ ẫ ậ Đ đ í ì ỉ ĩ ị é è ẻ ẽ ẹ êế ề ể ễ ệ ó ò ỏ õ ọ ơ ớ đ ở ờờỡ ợô ố ồ ổ ỗ ộ ú ù ủ ũ ụư ứ ừ ữ