CẢM ƠN NHẠC SĨ THANH NGỌC

Hôm nay nghe Ru Chiều thật thánh thót
Giọng của ai cất tiếng hát quá hay
Làm thơ tôi bỗng chốc cất cánh bay
Lang thang giữa một tầng mây ngũ sắc

Đỏ vàng hồng thêm tím lam thầm nhắc
Tạ ơn ai đã ghép nhạc cho thơ
Đã cho tôi thầm ngủ trên dốc mơ
Chợt thấy mình ngu ngơ như trẻ lại

Tết gần đến xuân về xuân đang tái
Tạ ơn ai đã đem lại niềm vui
Chúc năm mới nhiều nghị lực xinh tươi
Sáng tác nhiều sẽ gấp mười năm cũ

Khung trời Ý có cúc vàng trổ nụ ?
Có đào hồng ấp ủ đỏ môi ai ?
Hay chỉ mơ ngày cũ những cánh mai
Không mong Tết mà mỗi ngày mỗi cận

Nửa vòng quay đất trời mùa rất bận
Không thể nào đem hoa tặng cho người
Thì hãy xin nhận mấy vận thơ thôi
Viết tặng ai với lời thành thật đấy

Đồng Văn




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả