Hôm nay đọc bài thơ thi sĩ Đồng Văn viết tặng N thấy lòng vui và xin cám ơn TS Đồng Văn thật nhiều. Thơ quý hơn hoa vì dù hoa có rực rỡ đến như thế nào thì cũng phải phai tàn, còn bài thơ được tặng thì sẽ còn lưu lại mãi với thời gian.
N cũng xin cám ơn lời chúc năm mới của TS ĐV, và xin chúc TS ĐV sẽ sáng tác mạnh hơn năm cũ nhé.
Tết ở Ý với N thì là Tết tưởng tượng thôi anh Đồng Văn ạ, nhưng qua Net thì N cũng cảm thấy thú vị với những hình ảnh Tết tươi vui nơi quê nhà.
Thân quý.
TN
Đông Xuân
Mùa đông sương tuyết giăng cho dòng sông vắng hiu hắt trong chiều
Từng hàng cây đứng im cô đơn soi bóng nước rêu ẩn xanh
Chập chờn bao cánh chim tìm mùa xuân mới vút bay xa dần
Hoàng hôn nắng nghiêng nghiêng chân mây trắng xóa gợi buồn mênh mang
Xuân quê nhà trời tươi thắm hân hoan
Mai nở vàng đào trước gió khoe duyên
Vẫn âm thầm đọng trong ký ức người
Đông xuân lạnh tìm đâu nắng hanh vàng
Ngày xuân trong tiết đông như chợt xa vắng man mác dư âm
Mường tượng trong trái tim hương xuân ngây ngất chứa chan tình xuân
Nhìn từng bông tuyết rơi một màu tinh khiết trắng trong tâm hồn
Dường toả ánh lung linh trong tia nắng cuối muôn chùm hoa xuân…
Thanh Ngọc
( Lời bài hát )
./nhac/121405