Nụ cười của Mẹ
Đêm qua con viết ✍️ một bài thơ
Gom hết suy tư, tuổi mộng mơ
Trên trang giấy trắng thơm mùi sữa
Mẹ ơi, không biết đến bao giờ
Còn nhớ ngày xưa, những buổi chiều
Tan trường, bên mái lá liêu xiêu
Những điều còn đong nơi tiềm thức
Mẹ ơi, con nhớ Mẹ thật nhiều
Rồi những tháng ngày trôi qua nhanh
Tuổi thơ ai ve tựa bức tranh
Tro thành kỷ niệm 🥳 không phai úa
Cái thuở bình yên, giấc mộng lành
Thời gian ho hững, lặng lẽ trôi
Cà phê chất đắng, man bo môi
Những lời Mẹ day, con xin 🙏 nhớ
Đẹp quá, nụ cười của Mẹ tôi
Nguyễn Văn Nhơn
Feb/2/2024