ĐÓN XUÂN
( viết như lời giới thiệu cho bài nhạc ĐÔNG XUÂN của TN)
Xuân về trời đất chợt xanh tươi
Mai hé nụ xuân đào hé môi
Vũng tuyết lề đường tan biến mất
Đất trời thay đổi hãy cùng vui
Nhìn hoa tuyết nở màu tinh khiết
Mà tưởng hoa xuân nụ bạch mai
Thì cứ ngồi mơ mà đón Tết
Đâu ai đánh thuế giấc mơ dài
Mùa đông sương tuyết vẫn còn giăng
Tháng chạp vào mùa đã khuyết trăng
Rón rén bước chân qua lối mộng
Gởi lời thăm hỏi tới cô Hằng
Hàng cây in bóng nước rêu xanh
Chim én từng đàn lượn tháp canh
Như kéo mùa xuân về chốn cũ
Hoa lê một sáng nở đầy cành
Hoàng hôn nghiêng ngả nắng chân mây
Gió hát rì rào đỉnh ngọn cây
Xuân viếng từng nhà qua mỗi ngõ
Chúc mừng năm mới đến nơi đây
Đồng Văn