Ghi Danh
Đăng Nhập
Văn
|
Thơ
|
Nhạc
|
Tác Giả
Hoài Thương Kỷ Niệm
[
Tiểu Sử
|
Thi Hữu
|
Nhắn Tin
]
cùng tác giả
Em Biết...
Mùa Đông rồi sẽ bỏ thành phố đi
Vẫn cà phê nóng.. .nhâm nhi
Vẫn nghe nhịp gõ thầm thì... gọi Thơ
@
Xin Thơ hai chữ... mộng mơ
Xin thêm mấy sợi giây tơ óng vàng
Em thêu vào chiếc khăn choàng
Chờ Mùa Xuân đến sẽ quàng lên vai ^=^
*Mùa Thu Dallas*
https://trinhnu.net/tho/125499
Xin Còn Gọi Tên Nhau
Em nhìn theo áng mây bay
Cà phê buổi sáng trên tay ...hết rồi
Gọi tên ...gọi chẳng thành lời
Nghe NGỌC LAN hát ...buồn ơi ...là buồn !!!
Trần Thị Ngày Xưa
****************
Em...Xin Còn Gọi Tên Nhau
Nhịp tim tôi bỗng đập mau, khác thường
Không còn sánh bước chung đường
Em ơi, thơ viết ngàn chương, được gì???
Thà tôi cứ lặng lẽ đi
Và em đừng chớp cánh mi khi nhìn
Thà tôi ấp ủ trong tim
Chút hương kỷ niệm, chút tình ban sơ!
Phạm Thiên Thanh
Văn
|
Thơ
|
Nhạc
|
Tác Giả
Liên Lạc
|
Mobile