MƯỜI SÁU TRĂNG TRÒN

Mười sáu trăng tròn rạng ý thơ
Nàng xuân e ấp dệt niềm mơ
Lung linh bóng nguyệt nơi cung Quảng
Một sớm yêu ai biết đợi chờ

Mười sáu trăng tròn cạn tuổi thơ
Nàng xuân xây mộng chả phai mờ
Từng chiều tà áo bay trong gió
Có kẻ trộm nhìn đến ngẩn ngơ

Mười sáu trăng tròn treo lửng lơ
Nằm trên ngọn trúc kệ xuân chờ
Bóng in đáy nước gây nhung nhớ
Có kẻ du xuân chợt thẫn thờ

Mười sáu trăng tròn giống chữ ơ
Móc câu thêm dấu để ngu ngơ
Mắt trong duyên thắm mơ xuân nọ
Tình tỏ đi thôi chớ hững hờ

Đồng Văn





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả