Hoài Thương Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


















Em Muốn Về

Em muốn về nhưng bướm vàng nhỏ qúa
Bay làm sao qua được mấy cánh rừng
Em muốn về nhưng hoa hồng một đóa
Gom làm sao nhiều thương nhớ cho anh
Anh hỏi:
- Chẳng giận hờn nhau, chẳng ghét nhau
Sao ta không đi lại từ đầu?
Anh ơi:
- Đi mấy năm trời chân đã mỏi
Em muốn ngồi đây nghỉ ngơi thôi

Đi lại từ đầu chẳng dễ đâu
Qua mấy chặng đường gót sẽ đau
Làm sao có thể được lòng nhau
Chi bằng anh đó em đây
Chỉ mượn Thơ Ơi bắc nhịp cầu
Coi như vĩnh viễn vẫn còn nhau 

*HoàiThươngKỷNiệm*



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả