Đỉnh núi cô đon
Ta gửi cho em những lời buồn
Viết từ một đỉnh núi cô đơn
Mỗi khi nang tắt, hoàng hôn xuống
Ta gọi tên em mãi ... Sài Gòn
Ta gửi cho em chút xót xa
Nhặt trên con phố, mới hôm qua
ở đây mưa khóc trong mùa Hạ
Vì nắng buồn, nắng bỏ đi xa
Ta gửi cho em chút suy tư
Sáng nay trời có lắm sương mù
Hình như có tiếng em khẽ nói
Em đợi anh về, moi độ Thu
Ta gửi cho em những giọt mưa
Gom thành dòng lệ buổi tiễn đưa
Phố xưa giờ đứng nhìn ngơ ngác
Ta mất nhau rồi ... em biết chưa ?
Nguyễn Văn Nhơn
Feb/16/2024
------------------
a á à ì ả ã ạă ắ ằ ẳ ẵ ặâ ấ ầ ẩ ẫ ậ Đ đ í ì ỉ ĩ ị é è ẻ ẽ ẹ êế ề ể ễ ệ ó ò ỏ õ ọ ơ ớ đ ở ờờỡ ợô ố ồ ổ ỗ ộ ú ù ủ ũ ụư ứ
ừ ử ữ
-------