Những ngày xưa thân ái
Saigon ơi, những ngày xưa thân ái
Đã xa rồi, vẫn còn mãi trong tôi
Mùa Noel cũng sắp đến nơi rồi
Nơi xứ lạ, một minh ngồi lặng lẽ
Saigon ơi, em hãy nghe tôi kể
Câu chuyện buồn của một kẻ tha hương
Lê gót chân trên khắp vạn nẻo đường
Mà giọt lệ còn vương trên khóe mắt
Chiều tháng tư, bầu trời ảm đạm
Đại lộ kinh hoàng, máu chảy thành sông
Đổi tên thành phố Saigon
Hình như có những oan hồn rên la
Chiều tháng tư, chỉ là huyền thoại
Biết bao giờ trở lại Quê Hương
Ghé thăm bụi chuối sau vườn
Cây đa, khóm trúc dễ thương mô rồi
Nguyễn Văn Nhơn
Feb/28/2024
----------------------
a á à ì ả ã ạă ắ ằ ẳ ẵ ặâ ấ ầ ẩ ẫ ậ Đ đ í ì ỉ ĩ ị é è ẻ ẽ ẹ êế ề ể ễ ệ ó ò ỏ õ ọ ơ ớ đ ở ờờỡ ợô ố ồ ổ ỗ ộ ú ù ủ ũ ụư ứ ừ ữ ự