Mưa rơi ướt một mãnh đời
ừ tháng sáu đã về rồi đấy
Những giọt buồn rơi mãi ngoài hiên
Saigon giờ đã ngủ yên
Vui lên em nhé, muộn phiền đánh rơi
Người lữ khách vẫn còn đi mãi
Sao không về thăm lại Quê Hương
ô kìa, con mắt dễ thương
Trời mưa tháng sáu, lệ buồn ướt mi
Trong nắng Hạ, cánh phượng hồng ngơ ngác
Chú ve buồn ngồi hát khúc chia tay
Trong sân trường, tà áo trắng bay bay
Nghe thương lắm, những ngày còn đi học
Đà Lạt đó, nhớ khung trời tuổi ngọc
Thầy kính yêu với mái tóc bạc phơ
Phấn trắng, bảng đen, ánh mắt ngây thơ
Tiếng guốc mộc sau những giờ tan lớp
Nguyễn Văn Nhơn
Feb/28/2024
----------------------
a á à ì ả ã ạă ắ ằ ẳ ẵ ặâ ấ ầ ẩ ẫ ậ Đ đ í ì ỉ ĩ ị é è ẻ ẽ ẹ êế ề ể ễ ệ ó ò ỏ õ ọ ơ ớ đ ở ờờỡ ợô ố ồ ổ ỗ ộ ú ù ủ ũ ụư ứ ừ ữ ự