Trên biển Đông
Mì lại đến !tháng tư đen bất hạnh
Ta cúi đầu để cố tránh gặp mi
Tháng tư đen !
Mi còn đến làm chi ?
Đã đủ lắm … những gì trong quá khứ
Trên biển Đông, ba ngày đêm không ngủ
Lủ sóng thần vẫn cứ gọi tên ta
Ốm tong teo ! trông tựa một bóng ma
Đau xót lắm, nhìn Mẹ già ngồi khóc
Tháng tư đen,
mi mang theo cơn lốc
Xoá tan đi hạnh phúc của loài người
Biết làm sao tìm lại được nụ cười
Saigon đó ! của một thời hoa mộng
Tháng tư đen !
ta vẫn nuôi hy vọng
Một buổi chiều gió lộng … ở Quê Hương
Duy Tân ơi !sẽ mãi mãi còn thương
Tà áo trắng và sân trường dai học
Nguyễn Văn Nhơn
Mar/13/2024