Cánh chim bạt gió
Sao tôi không là cánh chim bạt gió
Trở về thăm con phố nhỏ thân thương
Cứ ngồi đây thao thức suốt đêm trường
Giọt lệ nóng vương vương trong khoé mắt
Sao tôi không là một làn gió mát
Mang niềm vui cho trái đất hôm nay
Cứ ngất ngư bên những cốc rượu cay
Rồi tự nhủ … minh chưa say đâu nhỉ !
Sao tôi không là bức tranh tuyệt mỹ
Vẻ núi đồi hùng vỹ của Quê Hương
Cứ lang thang những buổi sáng mù sương
Đã lâu lắm … vẫn còn thương Dalat
Sao tôi không là một người hành khất
Trên vỉa hè, góp nhặt những khỗ đau
Tha nhân ơi, xin đừng trách gì nhau
Vì cuộc sống có bao lâu !!! thưa bạn !!
Nguyễn Văn Nhơn
Mar/18/2024