Những lời tâm huyết
Một tuần lễ không nghe tin bạn
Ở bên này, buổi sáng trời mưa
Bên kia, thành phố ngủ chưa ?
Mà sao không thấy ai đưa tin về
Vắng tin bạn, chiều Hè không nắng
Viết câu thơ cũng chẳng xuôi vần
Cho dù đã hết mùa Xuân
Cũng xin gửi chút ân cần, bạn ơi
Xin gửi anh những lời tâm hồn huyết
Buồn thật nhiều, nhưng biết nói sao !
Ưu tư rồi sẽ qua mau
Anh đàn, tôi hát, chuyến tàu viễn du
Cơn mưa nhỏ hình như đã tạnh
Mai anh về, phố vắng chợt vui
Guitar anh để đâu rồi 😎
Mừng ngày gặp lại, tôi ngồi làm thơ
Nguyễn Văn Nhơn
May/05/2012
Viết khi hay tin người bạn thân (Cao Ngọc Dung)
phải vào bệnh viện ! Mong anh chóng bình phục)