Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Bà Mẹ Hiển 

Xuân quê tôi, có ai về bên nớ 
Hoa Anh Đào rộn nở giữa mùa thương 
Khoác áo len đi dạo khắp phố phường 
Mong tìm lại những con đường tuổi ngọc 


Xuân quê tôi, Lâm Viên ngồi xoã tóc 
Ly cà phê Thủy Tạ bốc hương thơm 
Hồ Xuân Hương còn đó những dấu chân 
Người lữ khách đã một lần ghé lại 


Xuân quê tôi nghe thương vùng tuổi dại 
Xóm Xuân An dưới một mái tranh nghèo 
Bà Mẹ hiển với ảnh mắt đăm chiêu 
Ngồi quạt bếp những buổi chiều lộng gió 


Xuân quê tôi, tiềm tàng trong nhịp thở 
Dalat ơi, em có nhớ ta không ? 
Ở bên này, dù đã hết mùa Đông 
Trong nắng ấm, mà tắm hồn buốt giá 


Nguyễn Văn Nhơn 
Mar/19/2024



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả