Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Tóc thề bay bay 

Ai ra Huế, ghé thăm Thành Nội  
Cửa Ngọ Môn vẫn đợi người về 
O ơi, nón lá mô hè 
Răng chừ O để tóc thề bay bay 

Giờ tan lớp, có ai đứng đợi 
Đi theo hoài, biết nói chi mô 
O ơi, răng cứ làm ngơ ! 
Sao không chịu nhận lá thơ rứa nì !

Dòng lưu bút và sân trường ngập nắng  
Tuổi học trò, áo trắng dể thương ơi  
Trong cơ mơ, ta chợt thấy em cười 
Niềm hạnh phúc rạng ngời trong ánh mắt 

Trường Tri Đức với hàng thông xanh ngát    
Tay trong tay, mình hát hiệu đoàn ca   
Thầy kinh yêu đang đứng ở xa   
Nghe thương lắm, dù chỉ là kỷ niệm 

Nguyễn Văn Nhơn  
Mar/20/2024



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả