Những hạt mưa rơi
Em đến, mang theo một nụ cười
Anh ngồi đếm những hạt mưa rơi
Cuộc đời nghe bong vui chi la
Vàng la mùa sang một góc trời
Em đến, mang theo một túi thơ
Cuộc đời bông đẹp tựa như mơ
Ngẫn ngơ anh nhặt từng con chữ
Từ ngữ đi tìm những phím tơ
Em đến, mang theo những nốt tròn
Mà anh cứ ngỡ nét môi son
Giọt buồn rơi nhẹ bên song cửa
Một nữa linh hồn bỏ đi hoang
Em đến, một buổi chiều chớm thu
Hạ buồn, đứng cúi mặt suy tư
Hình như mùa đã sang rồi đấy
Có phải em về thật đấy ư ?
Nguyễn Văn Nhơn
Mar/21/2024