Thanh Ngoc Milano
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]
















Trăng Lá Thu Phai


Lá thu phai tự vì đâu
Trăng mơ màng lửng lơ sầu giữa khuya
Bên hoa mắt ẩn sao mờ
Niềm riêng chưa cạn đêm hờ hững qua
Dù cho trăng lá chia xa*
Chừng khi mười sáu trăng ngà lắm duyên*
Soi quanh ngàn lá chao nghiêng*
Rơi vàng theo gió bình yên thu về*
Hơi thu se lạnh mặt hồ
Mây chìm xuống thấp phủ mờ non xa
Đầu ghềnh bóng hạc chơ vơ
Xòe đôi cánh mỏng vật vờ say trăng
Nước bềnh bồng sợi rêu rong
Trôi đi những nỗi chờ mong về nguồn
Sương nhòa đường vắng lối mòn
Bướm đêm bay lạc vào vườn thu phong…

Thanh Ngọc
Thơ Tnguyen*



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả