Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nắng học trò 


Giọt nắng lua vàng rơi trước sân 
Tâm hồn xao xuyến nhớ bâng khuâng 
Những lần dạo bước trên phố vắng 
Nắng rủ nhau về trên bến sông 


Nắng ở bên kia đã tắt rồi 
Nắng ở bên này đứng lệ loi 
Không làm ấm được lòng có lu 
Xa xứ nghe buồn quá, nắng ơi 


Nắng ở bên này của người ta 
Mặc áo lụa vàng quá kiêu sa 
Nắng ở bên kia cười chúm chím 
Thắt bím và mặc áo bà ba 


Nắng ở bên kia, nắng học trò 
Tay ôm tập vở, dáng ngây thơ 
Nắng ơi, nắng ở đâu rồi nhỉ 
Giờ chỉ mình anh đứng bơ vơ 


Nắng ở bên kia thật dễ thương 
Áo trắng sinh viên, đại giang đường 
Nắng thương dạo phố chiều thứ bẩy 
Nắng ấy tên là … nắng Quê Hương 


Nguyễn Văn Nhơn 
Mar/22/2024



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả