Ngày còn đi học
Anh vẫn mơ một ngày trời nắng ấm
Về Quê Hương, đi theo đám em thơ
Hay lang thang trên biển vắng hàng giờ
Tìm lại thuở mộng mơ ngày tháng củ
Anh vẫn mơ làm một loài dã thú
Bỏ mặc sự đời, ta cứ đi hoang
Biết làm sao níu lại được thời gian
Để ta thấy được thiên đàng tuổi ngọc
Anh vẫn mơ những ngày con đi học
Chiều tan trường, lọc cọc chở nhau đi
Rồi những đêm thức trắng để học thi
Không ngủ được chỉ vì bài toán khó
Anh vẫn mơ có một ngày nào đó
Gót trang đài trên thảm cỏ xinh xinh
Anh đưa em trở lại Quê Hương mình
Saigon … đón bình minh trong nắng ấm
Nguyễn Văn Nhơn
Mar/23/2024