Hạt mưa bay
Ừ, lâu lắm không về thăm Quê Me
Những giọt buồn theo dòng lệ rơi rơi
Đã từ lâu tôi đánh mất nụ cười
Bước lặng lẽ bên dòng đời lưu lạc
Saigon đó ở bên kia trái đất
Những buổi chiều lất phất hạt mưa bay
Ở bên này, ta nghe mắt cay cay
Cà phê đắng, hồn đong đầy nỗi nhớ
Đứng bên ni mà ngó qua bên nớ
Răng rứa hè, tui có thấy chi mô
Cầu Trắng Tiền với chiếc nón bài thơ
Đi mô rứa … răng không chờ tui với ?
Thời gian ơi, sao cứ đi, đi mãi ?
Làm sao tim lại được những ngày vui
Saigon ơi, cho em nửa cuộc đời
Còn một nửa, tha trôi vào quên lãng
Nguyễn Văn Nhơn
Mar/23/2024