Thời đi học
Đời còn lại những gì trong quá khứ
Điệu nhạc buồn trong vũ trụ thênh thang
Biết làm sao kéo lại được không gian
Thời gian hơi, sao đi vội vàng quá
Thời đi học là thời vui chi la
Đứng nhìn Hoài chiếc nón lá của ai
Ly chanh đường và một ảnh mắt nai
Kỷ niệm đó còn hoài trong kỳ ức
Chiều Duy Tan, lá me dài bóng mát
Đại giang đường lắt nhắt áo ai bay
Lần hẹn đâu , chân bước trên co may
Những giọt đắng rơi đầy trên lối mộng
Em đến chơi, một buổi chiều nhat nắng
Áo ai bay, nhuộm trắng một góc trời
Tiếng ai cười, nghe xao xuyến hồn tôi
Làm ấm lại cuộc đời người lữ khách
Nguyễn Văn Nhơn
Mar/29/2024