Cây mai Nhật trước sân nhà bung lụa

Vàng góc vườn tôi nhớ Tết quê nhà 

Dù bao năm lữ thứ phương trời xa

Chút cảm xúc vẫn còn trong tâm khảm.


Một tin buồn cõi lòng tôi ảm đạm 

Mẹ tinh thần vừa mới vội ra đi

Dòng lệ tuôn..  trào nghẹn chẳng nên lời 

Nhìn lần cuối ký ức về thương nhớ.


Tình bác cháu giống như là duyên nợ 

Lời chào thăm ngay từ buổi ban đầu

Cảm động lắm .. với tấm lòng cùng nhau 

Rồi từ đó trở thành Mẹ-Con quí. 


Những buồn vui luôn có người thủ thỉ

Chia xẻ đỡ nâng cầu nguyện không thôi

Tăng trưởng Đức tin trong Chúa đắp bồi

Là người Mẹ đỡ đầu trong cuộc sống.


Rồi hôm nay tâm hồn tôi cảm động

Lần——LUÔN MÃI KHẮC GHI——


Cây mai Nhật trước sân nhà bung lụa

Vàng góc vườn tôi nhớ Tết quê nhà 

Dù bao năm lữ thứ phương trời xa

Chút cảm xúc vẫn còn trong tâm khảm.


Một tin buồn cõi lòng tôi ảm đạm 

Mẹ tinh thần vừa mới vội ra đi

Dòng lệ tuôn..  trào nghẹn chẳng nên lời 

Nhìn lần cuối ký ức về thương nhớ.


Tình bác cháu giống như là duyên nợ 

Lời chào thăm ngay từ buổi ban đầu

Cảm động lắm .. với tấm lòng cùng nhau 

Rồi từ đó trở thành Mẹ-Con quí. 


Những buồn vui luôn có người thủ thỉ

Chia xẻ đỡ nâng cầu nguyện không thôi

Tăng trưởng Đức tin trong Chúa đắp bồi

Là người Mẹ đỡ đầu trong cuộc sống.


Rồi hôm nay tâm hồn tôi cảm động

Lần cuối cùng nhìn tận mặt người thân

Ôn nhớ lại những săn sóc ân cần

Tạm biệt nhé! Người Mẹ hiền nhân hậu.


Giây phút này lòng con luôn đã thấu 

Mẹ kính yêu cảm xúc mãi trong con 

Cám ơn Mẹ luôn chăm sóc chu toàn 

Nguồn an ủi chúng con luôn ghi nhận.


Đường trần này dù chúng con lận đận

Nhiều gian nan thử trách lắm chông gai 

Biết cầu xin dâng hết lên cho Ngài

Trong yên lặng để thắm lời Mẹ dạy.


Tiếng Chúa phán lòng con nay đã thấy

Cảm động rồi Trời đổ xuống cơn mưa

Luôn mãi khắc ghi bóng Mẹ đủ vừa

Kính tiễn Mẹ về trong vòng tay Chúa.


“Mẹ về hội ngộ bên Ba 

Nơi Miền Vinh Hiển một nhà an yên.” Amen!❤️🙏


San Jose January 09/2024

Hồ Duy Hạ.





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả