Niềm hy vọng
Xin Chúa cho con niềm hy vọng
Đi tìm trong khoảng trống hôm nay
Bun tay tìm một bàntay
Cùng nhau vững bước , tháng ngày bình yên
Xin được làm con chiên ngoan đạo -
Mặc cuộc đời giông bão, phong ba
Đường về Quê Me quá xa -
Xin cho con được tới nhà bình yên
Xin đưa con về Miền Đất Hứa -
Mẹ con dạy từ thuở ấu thơ
Nhơn ơi, phải biết tôn thờ -
Những lời Mẹ day, bao giờ dám quên 🌷
Hai Mẹ con quỷ bên bán thánh -
Xin Chúa thương cho cảnh có hàng
Ngày sau trên nước Thiên Đàng -
Mẹ con gặp lại, hai hàng lệ rơi 💗🌷
Nguyễn Văn Nhơn
April/01/2024